Đau lòng vụ em rể sát hại chị vợ

Thứ sáu, 09/01/2015 15:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-1, CQĐT CAH Anh Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Tuấn (1977, trú xóm 3, xã Hoa Sơn, H. Anh Sơn) để làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, thời điểm bắt giữ Tuấn sau khi gây án, đối tượng đang có nhiều biểu hiện phê ma túy.

Buổi chiều định mệnh

Trước đó, như đã đưa tin, 16 giờ 45 ngày 3-1, Phạm Văn Tuấn đến nhà chị Đặng Thị Vân (1979, chị vợ, trú xóm 3, xã Hoa Sơn, H. Anh Sơn) để xin số điện thoại của vợ mình là chị Đặng Thị Kiều. Tuy nhiên, khi đến nhà và gặp chị Vân đang bế con gái là cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) đứng trước nhà, Tuấn hỏi thì chị Vân trả lời là không biết, sau đó quay đi. Do bực tức thái độ của chị Vân và không xin được số điện thoại của vợ nên Tuấn rút con dao thủ sẵn trong người, đuổi theo đòi chém chị Vân. Quá sợ hãi, chị Vân bế cháu Linh bỏ chạy sang nhà hàng xóm bên kia QL7A để trốn, đồng thời tri hô mọi người để cầu cứu. Nhưng Tuấn vẫn hung hãn đuổi theo và chém liên tiếp khiến chị Vân gục xuống. Bị chém nhiều nhát, chị Vân ngã xuống còn cháu Linh bị văng ra đường. Thấy vậy, Tuấn tiếp tục vung dao chém vào mặt khiến cháu Linh bị thương rất nặng.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, Tuấn lúc đó rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn. Sau khi Tuấn bỏ đi, người dân mới đưa mẹ con chị Vân đến Trạm Y tế xã Hoa Sơn, H. Anh Sơn để cấp cứu. Tuy nhiên, chị Vân đã tử vong trên đường đi, còn cháu Linh do vết thương khá nặng nên đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa H. Anh Sơn để tiếp tục chữa trị. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cũng đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng CAH Anh Sơn đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tối 3-1, sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Anh Sơn, cháu Linh được chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để phẫu thuật. Bác sĩ Thái Văn Bình - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, người trực tiếp chữa trị cho cháu Linh, cho biết: Ngày 3-1, cháu Linh nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng mặt với vết chém dài khoảng 15cm từ vùng trán bên trái xuống má phải, với mức độ sâu, miệng vết thương hở lớn. Vết chém mạnh đã gây tổn thương đến xương sụn và tuyến lệ. Do vết thương hở sâu nên cháu Linh bị mất máu nhiều, chúng tôi đã cho truyền 250ml máu để cháu có sức khỏe hồi phục. Đến ngày 5-1, cháu đã có thể ăn một lượng ít sữa bột và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi xem có diễn biến gì bất thường.

Nỗi đau người ở lại

Có mặt tại bệnh viện chiều 5-1, nhìn cháu Linh khiến ai cũng không khỏi chạnh lòng. Ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc cháu gái, anh Thái Bá Thành (chú ruột của cháu Linh) không kìm nổi xúc động khi nhìn thấy cháu gái mới 6 tháng tuổi đã phải chịu cảnh mất mẹ. Do hoàn cảnh gia đình đáng thương, bố cháu Linh đang lo việc tang gia cho vợ nên anh Thành đã thay anh trai mình chăm sóc cho cháu những ngày ở bệnh viện. Gia đình chị Vân cũng khó khăn lắm, anh Minh phải đi làm thợ tiện, còn chị Vân ở nhà chăn nuôi đàn lợn để kiếm thêm thu nhập nuôi 3 đứa con. Vợ vừa mất, con gái lại bị thương nặng đang nằm viện nên anh Minh cũng khuỵu xuống trước nỗi đau quá lớn này.

Di ảnh chị Vân.

Được biết, anh Thái Bá Minh (1971) và chị Đặng Thị Vân kết hôn từ năm 2000, vợ chồng có với nhau 3 đứa con, trong đó một cháu trai đầu học lớp 6 và một cháu gái học lớp 4 còn bé Linh là con út. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng gia đình lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ. Không ngờ tai họa ập đến, anh Minh phải một mình gánh vác mọi chuyện trong gia đình và nuôi 3 đứa con nhỏ.

Còn Phạm Văn Tuấn và vợ là chị Đặng Thị Kiều (em gái chị Vân) cưới nhau mấy năm nay nhưng cuộc sống gia đình "cơm không lành, canh chẳng ngọt", vợ chồng suốt ngày cãi cọ nên hai người đã ly thân được 2 năm nay. Sau khi ly thân, Tuấn bỏ đi Lào làm ăn, còn chị Kiều thì đi Sơn La làm thuê. Mới đây, Tuấn về nhà chơi và ngày 3-1 đến nhà chị vợ để hỏi số điện thoại của vợ nhưng không được nên xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện CAH Anh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tuấn. Theo các ĐTV, thời điểm bị bắt giữ, Tuấn đang trong tình trạng "phê" ma túy nặng. Tuấn cũng là đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy cỏ. Theo cơ quan chức năng nhận định, có thể lúc gây án đối tượng Tuấn đang trong tình trạng ảo giác nặng.

D.H